thả vùng vần thơ

vai sầu gánh nặng
hoài niệm gầy còm
tuổi mộng hai mươi
chất đầy năm tháng

cuộc tình hiu hắt
ngôi sao lạc rơi
đi suốt cùng trời
kéo mòn quá khứ

đường xa trăn trở
dầy dạn mưa đời
muôn thuở xa xôi
lạc vào nỗi nhớ

chén tình đạm bạc
bất lực vần thơ
cánh tay trần thế
quàng lên sông mơ

trả thù ý nghĩ
lang thang cánh đồng
hả hê một thuở
hèn mọn dòng sông

giấc yêu sợ hãi
thừa thãi ước mơ
hai tay trói lại
thả vùng vần thơ

nghẹn ngào hạnh phúc
nỗi đau bến bờ

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đi suốt cùng trời
kéo mòn quá khứ,thích!

Nặc danh nói...

chén tình đạm bạc
bất lực vần thơ
cánh tay trần thế
quàng lên sông mơ
.lạ ,thích!

Đăng nhận xét