dặt dìu con chữ

thơ không góc cạnh
lai lịch hình hài
dòng sông chảy mãi
sầu đêm vươn vai

cánh mây miên mải
lang thang buổi chiều
bí mật dấu yêu
dịu êm hư ảo

hoa đào phủ cánh
ngọc ngà rủ vai
hây hây nắng dải
bờ môi thơm ngày

mùa thu tay lạnh
ký ức ngọt ngào
cất cơn gió bão
niềm vui tuôn trào

muôn trùng khoảng cách
tình giọng lẳng lơ
ngọt bùi cay đắng
dệt mộng đêm mơ

sáng ra dong dải
thơ thích nằm dài
tương lai sợ hãi
tình vụt cánh bay

bao giờ gặt mộng
con chữ dặt dìu
người về cõi vắng
tình yêu kề vai

hồn giăng biểu ngữ
mưa tuôn gió gào

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bí mật dấu yêu
dịu êm hư ảo
,thích!

Nặc danh nói...

hây hây nắng dải
bờ môi thơm ngày,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

sáng ra dong dải
thơ thích nằm dài,khoái ,thích!

Đăng nhận xét