hơi thở để dành nhau

đàn bong bóng
líu ríu theo dòng nước
chở những vần thơ ngập tím hồn
mờ môi
hong thêm làn mây trắng
gió cánh diều phủ mát đời trôi
phượng đỏ
sân trường vui tuổi lớn
những cái đuôi chồn ôi những cái đuôi
sau giờ học
đàn chim xanh vỡ tổ
bướm vườn ai bay trắng rợp trời
ngõ trúc
ghen tuông nhòe nét mực
ai tô xanh
ánh nắng mùa hè

vén gió
chung tình mây rong ruổi
nét đàn chay nốt nhạc xanh xao
trăm năm luyến láy trời thua cuộc
một chút thăng trầm đôi mắt thâm
lòng dạ
nhốt hồn chẳng lối ra
sao khuya run rẩy khắp thiên hà
dòng sông nước trắng đầy tang tóc
nắng vườn ngơ ngác ánh nhạt nhòa
nuôi lớn
bông hồng trước mặt
thả tóc bay bồng trong nắng non
đêm về
mặt trời hồng rực rỡ
rắc vào thơ hơi thở để dành nhau
lời yêu dấu
mắt xanh mùa gặt


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngõ trúc
ghen tuông nhòe nét mực
ai tô xanh
ánh nắng mùa hè
lạ,thích!

Nặc danh nói...

trăm năm luyến láy người thua cuộc
một chút thăng trầm đôi mắt thâm,hãi,thích!

Nặc danh nói...

dòng sông nước trắng đầy tang tóc
nắng vườn ngơ ngác ánh nhạt nhòa,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

đêm về
mặt trời hồng rực rỡ
rắc vào thơ hơi thở để dành nhau,choáng,thích!

Đăng nhận xét