nắng hồn nhiên

ngày gặp gỡ
mặt trời cúi mặt
trăng yêu thương lại vội lên đường
lá xuân
sột soạt giọt sương trắng
tiễn biệt xuân người
chữ nghĩa chia ly
vùng lưu luyến xanh sắc màu tưởng tượng
chưa nói
vì hiểu lòng lạnh cóng
một tình yêu mưa nắng rã rời
gác mộng
hanh hao điều kỳ diệu
tuổi trăng tròn
mỏi gối hôn môi
hàng lệ
lúc xa rồi mới thấy
cuộc chia ly báo trước điều gì
lời cầu nguyện
trở thành thần thánh
hoang đảo mọc
ngàn vạn ý thơ


chiêm bao
nhập hồn vào bóng nguyệt
nhìn trăng lòn lên ngọn ghềnh cao
trên  sóng
sông xanh uốn minh dáng liễu
cuồng dại hồn nhiên nhịp bạc đầu
khai thần ngọn bút
tiếng nhạc reo
chữ nghĩa trổ hoa
giấy trắng tinh hồn tươi huyết mạch
lồng lộng trời xanh vũ trụ ca
mưa bão
chuyện thường ngày ở huyện
dông tố trên đầu có nghĩa gì đâu
cứ rung lắc cứ bước dài bóng phượt
một mạch vô tư ngọn thiên đàng
loang lổ
cành xưa trĩu mộng
nắng hoàng hôn



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sông xanh uốn minh dáng liễu
cuồng dại hồn nhiên nhịp bạc đầu,thích,gợi!

Nặc danh nói...

khai thần ngọn bút
tiếng nhạc reo
chữ nghĩa trổ hoa
giấy trắng tinh hồn tươi huyết mạch
lồng lộng trời xanh vũ trụ ca,thích!

Nặc danh nói...

cứ rung lắc cứ bước dài bóng phượt
một mạch vô tư ngọn thiên đàng,khoái,thích!

Đăng nhận xét