gió gieo nguồn lệ

hoa thiên lý
chuyện tâm tình tri kỷ
rượu men đào
giấc mộng trên tay
ngày tháng
dắt nhau đi biền biệt
mộng nào vui bằng giấc mộng ngày
trao tay
phấn hương thơm mùa hạ
tâm tư khép mở chẳng hạn kỳ
vai sánh vai mắt nhìn rất lạ
hạnh phúc xa xôi nửa nụ cười
hạnh ngộ
dáng chiều giục giã
bước chân rời non biển nông sâu
dặm trường
dải nước trường giang hẹp
hồ biển rưng rưng mây biếc xanh

mộng tình
vòng tay nông nổi
nửa hành trang chăn gối giận hờn
bướm bay vào mộng hôn mái tóc
soi màu trăng cũ mặt trời ghen
thanh tao
ánh chân mày ngưng đọng
hơi thở gieo hoa quyến luyến ngày
hương thơm đánh thức hồn trễ nải
không gian chìm
ánh nắng thôi miên
tháng ngày
xanh xao hồn tuổi trẻ
chiêm bao mạnh mẽ nụ hôn sâu
kiếp mơ
sóng nào tựa lưng dậy
nép bóng nghe mưa đổ trập trùng
nhớ ai
gió giăng nguồn lệ
mưa trên đầu
đời trắng ước mơ

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộng tình
vòng tay nông nổi
nửa hành trang chăn gối giận hờn,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nhớ ai
gió giăng nguồn lệ
mưa trên đầu
đời trắng ước mơ,hãi,thích!

Đăng nhận xét