rừng xanh lá biếc

tiếng chuông
đổ vỡ linh hồn
bàn tay sắt với nỗi đau lạc điệu
quá khứ
vạch lên trời nỗi nhớ
khúc nhạc mặn nồng ly rượu đắng mùa đông
ngàn tinh tú bừng lên cơn ảo ảnh
chập chờn
đất nhạt màu khe cạn
đổ vỡ nghĩ suy
tiếng dông gió cuốn mây đen dập nát
thác ghềnh
cánh đồng ươm nhạc
chiều sa rực rỡ cánh cò
con sông trắng vọng câu ca hoài cổ
cô liêu trên sông
bông hồng nở trước nắng
bóng loang chiều

gió cạn
cành mây lơ đãng
rặng dừa biếc
xóm làng xanh nắng tươi
ước mơ lên ngôi
mây vương tháp núi chiều vời vợi
suy nghĩ đi lang thang đến tận cuối địa đàng
vùng vũ trụ mịt mù
ảo ảnh ánh mặt trời hiu hắt
nghĩ suy với nỗi đau viễn tượng
hoài bão
thắp lên màu trời rực rỡ
trăng ngây thơ không biết đường về
những linh hồn khốn khổ
hàn gắn những mảnh vỡ hờn oan
đốt lửa
đại dương bão tố
gió đổi màu
vũng cạn
chìm sâu


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

quá khứ
vạch lên trời nỗi nhớ
khúc nhạc mặn nồng ly rượu đắng mùa đông.tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

chập chờn
đất nhạt màu khe cạn
đổ vỡ nghĩ suy
tiếng dông gió cuốn mây đen dập nát,hãi,mê!

Nặc danh nói...

thác ghềnh
cánh đồng ươm nhạc
chiều sa rực rỡ cánh cò
con sông trắng vọng câu ca hoài cổ,thích!

Nặc danh nói...

gió cạn
cành mây lơ đãng,hay!

Nặc danh nói...

những linh hồn khốn khổ
hàn gắn những mảnh vỡ hờn oan,rợn,thích!

Nặc danh nói...

gió đổi màu
vũng cạn
chìm xuồng,siêu logic,mê!

Đăng nhận xét