vô thường trời mưa

ngân nga điệu nhớ
kỷ niệm giỗ đầu
mười năm cách biệt
có còn nhớ nhau

hanh hao trang giấy
nặng nợ thương nhau
giấc mơ mộng mị
rừng thơm đổi màu

thanh bần nỗi nhớ
chiều sợi mây nhàu
hoàng hôn phố chợ
bóng dài chân đê

tình xanh như lá
nụ hôn trinh ngà
bàn tay biển cả
sóng dềnh hư không

hoàng hôn tím đỏ
buổi chiều lênh đênh
chân trời nhẹ tễnh
tình xuôi nước lên

vàng thau khúc nhạc
ngông nghênh cô hồn
thơ không còn nghĩa
vô thường về đêm

mênh mông biển cả
xa lạ ta bà

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mơ mộng mị
rừng thơm đổi màu
la,thích!

Nặc danh nói...

bàn tay biển cả
sóng dềnh hư không,thích!

Nặc danh nói...

chân trời nhẹ tễnh
tình xuôi nước lên,khoái!

Đăng nhận xét