hồn đá

khúc nhạc
bập bềnh trong gió
cung điện hoang sơ
không gian trắng bến bở
bước thấp bước cao nhạc rung chuông hoài cổ
cây ngây thơ
lạc nỗi niềm quá khứ
réo rắt
cung trầm bổng
thoang thoảng mênh mông
tiếng heo hắt như cuộc đời tan vỡ
sóng lở
con thuyền không bến đậu
kiếp lang thang
hoang mơ bóng nguyệt chìm
sông trắng
giấc mơ muộn màng vỡ trận
hơi thở đục màu tang

giấc kim kê
quỳnh hoa một chén
dòng nguyệt bay về
ngọc tương tư
bên song lá rụng
sương lạnh tái tê
lầu son
hư ảnh bàn tay
tình quay quắt giọt sương nào lắng đọng
công hầu
chợt thương làn gió
nhìn sao đêm rơi mấy mảnh gầy
lắng nghe tiếng đàn tơ khói mộng
xuân về
em không đến
văng vẳng khúc nhạc tình
không tên
hồn đá
buồn vần thơ trong trẻo
nắng gục đầu
quyên sinh

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

khúc nhạc
bập bềnh trong gió
cung điện hoang sơ
không gian vắng bến bở,tuyệt ,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

cây ngây thơ
lạc nỗi niềm quá khứ
réo rắt
cung trầm bổng
thoang thoảng mênh mông
tiếng heo hắt như cuộc đời tan vỡ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sông trắng
giấc mơ muộn màng vỡ trận
hơi thở đục màu tang
,yêu!

Nặc danh nói...

lầu son
hư ảnh bàn tay
tình quay quắt giọt sương nào lắng đọng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hồn đá
buồn vần thơ trong trẻo
nắng gục đầu
quyên sinh,choáng,khoái!

Đăng nhận xét