lá đỏ

ánh sáng
cửa kinh thành lãng mạn
vần thơ cắt rốn
nghĩa địa tình dài
người vẫn ra đi trong sợ hãi
dòng máu trắng
đời viễn xứ
tình bể dâu
ta đang bước ngửng đầu hay cúi mặt
thi sĩ bỏ bê cuộc sống
đi trên mây
chẳng có gì là không tới được
vũ trụ huyền hoặc
không gian rộng lớn
những chuyến đi chỉ trong chớp mắt
ngày thơ mộng thả hồn trên đất Paris
thấy cuộc đời mang nhiều âm hưởng
ngỡ ngàng đụng chạm
giọt thời gian
những va chạm đổ vỡ tầng văn hóa

ngày rợp nắng
nghĩa địa vô hồn
những suy nghĩ xây quanh ảo ảnh
thư tình trên lá
lay trăng đổ vỡ khối sầu
ký ức rung những hồi chuông lãng mạn
u sầu
đời nặng tình duyên
mong ngày tháng mưa ngâu cơn bão tạnh
thu sang
sầu trèo lên đỉnh núi
giọt sương cô đơn
tơ vương
tâm hồn xáo trộn
dĩ vãng u hoài nhịp thủy chung
lá đỏ
trăng đầy nước mắt
bóng ngang trời

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ánh sáng
cửa kinh thành lãng mạn
vần thơ cắt rốn
nghĩa địa tình dài
người vẫn ra đi trong sợ hãi,lạ .khoái!

Nặc danh nói...

ngỡ ngàng đụng chạm
giọt thời gian
những va chạm đổ vỡ tầng văn hóa,khoái,thích!

Nặc danh nói...

thư tình trên lá
lay trăng đổ vỡ khối sầu
ký ức rung những hồi chuông lãng mạn,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

thu sang
sầu trèo lên đỉnh núi
giọt sương cô đơn
,thích!

Nặc danh nói...

lá đỏ
trăng đầy nước mắt
bóng ngang trời,mê!

Đăng nhận xét