ngưỡng vọng thời gian

quán nhỏ
đêm dài tịch mịch
giun dế thổi kèn đám ma
giấc Ta bà thổn thức
xào xạc
triền miên sóng vỗ
khúc ca đổi màu từ bi
nụ hôn vỡ tuổi xuân thì cháy bỏng
ái ân
một màu tăm tối
vũ trụ trong cơn say khắc khoải
nắng gội đầu
dõi mắt
vụt khung hình hiện tại
màu thời gian bạc như vôi
soi bóng tối nhìn đâu cũng thấy tội

hồn đá
cảm thương hoa cỏ lạ
nắng nhiệm màu
giấc mơ xa hoa
người vẫn vui  đùa nghiêng ngả
đêm vàng
triền miên thu xào xạc
nhịp hồi sinh lá chết dưới chân
linh hồn gợi những niềm thương vô bến
chuyện trời đất
ngàn năm luân hồi
tuổi trẻ chết có gì đâu mặc niệm
cô đơn suy nghĩ
trăng viễn xứ đi tìm một bình minh huyền thoại
năm tháng
giấc địa đàng tâm khảm
ngưỡng vọng thời gian



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

quán nhỏ
đêm dài tịch mịch
giun dế thổi kèn đám ma
giấc Ta bà thổn thức,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nụ hôn vỡ tuổi xuân thì cháy bỏng,khoái!

Nặc danh nói...

màu thời gian bạc như vôi
soi bóng tối nhìn đâu cũng thấy tội,tuyệt ,mê!

Nặc danh nói...

giấc mơ xa hoa
người vẫn vui đùa nghiêng ngả,thích!

Nặc danh nói...

cô đơn suy nghĩ
trăng viễn xứ đi tìm một bình minh huyền thoại,thích,mê!

Đăng nhận xét