bàn tay lá cỏ

gió nghèo
mưa cõi vắng
mộng về trên những hàng me
mây dâng lụt lội tâm hồn
từ quá khứ vượt qua hiện tại
đôi cánh
mênh mông non nước
thuở tang bồng
cò lội trên sông
sóng ru
tóc ngủ bờ sa ngải
chợt thấy tình cười trong mắt nai
ngập ngừng
bàn tay lá cỏ
lùa vào lòng thắp lửa bốn phương
bâng khuâng nhớ tháng năm mười bảy
một mặt trời
nụ hôn ô mai

tay đan
sương giăng lũng thấp
dắt nhau về thuở hồng hoang
trăng trôi
mây gió bồi hồi
ngủ ngoan ngọn cỏ may yếu đuối
giữ vui
dỗ dành tiếng hát
trên đỉnh núi phù vân
cuốn tìm theo bước chân
chợt thấy mình đôi khi là sóng
tình đời
ngã ba ngã bảy
mở cửa đất trời
trăng phai
người sợ hãi
con đường dài

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngập ngừng
bàn tay lá cỏ
lùa vào lòng thắp lửa bốn phương,lạ,thích!

Nặc danh nói...

bâng khuâng nhớ tháng năm mười bảy
một mặt trời
nụ hôn ô mai,khoái,thích!

Nặc danh nói...

trăng trôi
mây gió bồi hồi
ngủ ngoan ngọn cỏ may yếu đuối,mến!

Đăng nhận xét