chớm heo may

mùa đông
lòng chớm heo may
ta bỗng nghe gió lay bờ sóng
rất vội
dòng sông thay áo
len nhẹ vào tim một thoáng cay
mắt lá
chiều về phố nghe bụi kể
có bạn lâu rồi ta đâu hay
bắn vỡ lòng giá băng
khiến trái tim tỉnh giấc
dỗ dành
lạnh thầm trên gối
một chút mặn mòi mưa thân ái đang bay
sóng sánh
tóc dài muốn khóc
chim vỗ cánh nắng phai chân trời

ước vọng
quà sinh nhật tặng em câu vọng cổ
ướp thêm cho vừa độ chanh chua
tặng em nụ hồng si bên lối
nở ngát hương hoa mộng xuân thì
khóe mắt
ngẩn ngơ hoang dại
cầu vồng bay hoa nắng hình hài
sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến
bơ vơ từ thuở thuyền sang sông
yêu trăng
mắt dại lòng se lạnh
nhạc trôi dưới phố nắng leo cây
môi đan môi hoa vàng rụng cánh
mắt đan mắt nồng cay cuộc đời
bến lạnh
chim oanh gẫy khúc
độc huyền ca


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến
bơ vơ từ thuở thuyền sang sông,gợi,thích!

Nặc danh nói...

yêu trăng
mắt dại lòng se lạnh
nhạc trôi dưới phố nắng leo cây,phê!

Nặc danh nói...

môi đan môi hoa vàng rụng cánh
mắt đan mắt nồng cay cuộc đời,khoái

Đăng nhận xét