khắc đôi dòng lệ

khắc đôi dòng lệ
mênh mang kiếp người
bồng bềnh hơi thở
đêm về hong thơ

ve sầu bỡ ngỡ
nỗi buồn chảy dài
ly rượu ngang trái
ưu phiền trên vai

dòng người miết mải
định mệnh sắp bầy
ngã ba ngã bẩy
tiếng người vang tai

đường xưa mở lối
thúc giục người về
cuộc đời cô lữ
đêm mục vần thơ

phương trời lận đận
mưa ngày nắng đêm
thu đông giá buốt
thương nhau cô hồn

suối đời nặng nhọc
mưa nhàu nắng ngâu

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

khắc đôi dòng lệ
mênh mang kiếp người
bồng bềnh hơi thở
đêm về hong thơ
,thích!

Nặc danh nói...

ve sầu bỡ ngỡ
nỗi buồn chảy dài
ly rượu ngang trái
ưu phiền trên vai
,mê!

Nặc danh nói...

phương trời lận đận
mưa ngày nắng đêm
thu đông giá buốt
thương nhau cô hồn,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

suối đời nặng nhọc
mưa nhàu nắng ngâu,kinh!

Đăng nhận xét