muộn màng mùa xuân

chim vỗ cánh áo ai lồng lộng gió
đường về nhà qua mấy ngõ hoa
ong bướm
bay đỉnh hồn ngủ đậu
vạn mùa xuân một cách mơ hồ
xanh biếc
ngày xuân gió mới
từng làn cánh nhạn chao nghiêng
tóc chớm ngang vai hương xoan rộn
sương gieo mầm mây ngọt chiêm bao
vời vợi
thuyền về bến vắng
lênh đênh vần thơ
áo nhuộm màu trăng nhạt
hoang hoải
vừng đông hừng sáng
nặng gánh trăng sao nước đục màu

thuyền đi
nhớ đến ai muốn khóc
tay của em tóc của thời gian
vớt xuân
hong từng cành sương mộng
gói cả sông hồ vui thiên thai
vụng dại
ngẩn ngơ từng sợi tóc
hoa lỡ thì người lỡ tương lai
một chút tình thơ xuân bay nhảy
rượu vo bằng gạo tháng năm vay
xanh cốm
hương xoan về phố
áo đào qua ngõ gọi thầm nhau
trễ chuyến tàu xuân đang hớn hở
trở lòng nghe hồng giấc chiêm bao
muộn màng
giọt sương khuya chờ đợi


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc chớm ngang vai hương xoan rộn
sương gieo mầm mây ngọt chiêm bao,thích!

Nặc danh nói...

vời vợi
thuyền về bến vắng
lênh đênh vần thơ
áo nhuộm màu trăng nhạt,tuyệt!

Nặc danh nói...

thuyền đi
nhớ đến ai muốn khóc
tay của em tóc của thời gian,yêu!

Nặc danh nói...

vớt xuân
hong từng cành sương mộng
gói cả sông hồ vui thiên thai,hãi!

Nặc danh nói...

vụng dại
ngẩn ngơ từng sợi tóc
hoa lỡ thì người lỡ tương lai
một chút tình thơ xuân bay nhảy
rượu vo bằng gạo tháng năm vay,thich!

Nặc danh nói...

trễ chuyến tàu xuân đang hớn hở
trở lòng nghe hồng giấc chiêm bao,thích!

Đăng nhận xét