buồn tênh cõi người

suối mơ
đêm trăng sáng
ai ngồi mong chờ nhặt tình rơi
hồn mê
mặt sóng chơi vơi
cung đàn rung muôn thuở
theo tháng năm cùng người
trên đỉnh
con chim đang khép nép
mắt tròn ngơ ngác dễ thương
còn nhớ nhau dưới bóng hàng dương
thời hoa tím dạo con đường mây trắng
biển gọi
bình minh hạnh phúc
giấc mơ hiền rực rỡ ngủ trên tay
những ưu phiền trôi qua
biến thành dòng sông lạ

má đỏ
tình thơ men nồng say
thiên đường tím ái tình chìm trong mộng
gió nhẹ
tỏa không gian mơ ước
cánh bướm chập chờn sóng dữ dâng cao
niềm đau
buồn tênh đời cô lẻ
chim lại tìm nhau nắng đục màu
sợ hãi
trăm năm mưa đá
người như chiếc lá lênh đênh
chênh chao số kiếp hồn lận đận
cùng nhau đi hết khúc giang đầu
xinh xắn
tinh khôi giọt nắng
trời buồn
mộng huyền vi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

còn nhớ nhau dưới bóng hàng dương
thời hoa tím dạo con đường mây trắng,thích!

Nặc danh nói...

những ưu phiền trôi qua
biến thành dòng sông lạ,mê!

Nặc danh nói...

người như chiếc lá lênh đênh
chênh chao số kiếp hồn lận đận,hãi,thích!

Đăng nhận xét