cành khuya

mở hồn
ngọn gió thơm mùi nắng
thần khí thơ soi bước dẫn đường
những cảm xúc biển xanh sa mạc
theo gió về rung động mê cung
thiên đường
nơi lửa nung địa ngục
mỗi giọt sương một mảng trời hồng
nuôi lớn
nắng mưa cổ thụ
ngọn gió thơm hương vị say sưa
tim nhỏ
giấc mơ huyền ảo
mộng còn dài mây gió trăng sao
yêu cho lắm để kiếp người lận đận
những dập dồn cho nhện giăng tơ

tình nặng
mùa thương yêu da diết
cuộc đời cảm thấu khúc tơ vương
giận hờn yêu thương như tiểu thuyết
tuyết trơ cành sương đổ mùa đông
đôi mắt
lén đêm vào hồn lạnh
tình vụt lớn sóng thủy triều dâng
vuốt tóc
miên man thầm mơ ước
đàn bướm nhởn nhơ đùa giỡn diễm hồng
tặng phẩm
cánh hồng nhung lãng mạn
em cười xinh răng khểnh tóc mây bay
phác họa
ngàn năm xinh xắn
bóng đêm
cành khuya tuyệt vời

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thiên đường
nơi lửa nung địa ngục
mỗi giọt sương một mảng trời hồng,hãi thích!

Nặc danh nói...

yêu cho lắm để kiếp người lận đận
những dập dồn cho nhện giăng tơ,nghiện!

Nặc danh nói...

đôi mắt
lén đêm vào hồn lạnh
tình vụt lớn sóng thủy triều dâng,thích!

Đăng nhận xét