hoang mơ

ngày tắt
nắng khép trên đồng lúa
hoàng hôn phủ ngọn núi đồi
cứ như thế mỗi ngày qua sông lạ
sóng lên
lấp lánh triền nước
cuộc đời phiền lụy lắm nhiêu khê
ấm êm đi giữa đời buồn tẻ
cố bám đuổi theo vạt trăng ngà
mưa cạn
nỗi buồn qua kẽ lá
mười năm thoăn thoắt lướt qua tay
mưa qua phố đàn chỉm rời tổ
cảm xúc vùng lên nhịp tim chờ
vết thương
giễu cợt bàn tay nhỏ
ai đang đi trên những vô thường

thanh vắng
biển lạnh rì rào
đêm thao thức tím bầm giọt sương lạnh
mùa xuân
hương yêu
khung trời rộn rã
lâng lâng hồn rộng thôn quê
dỗ dành nhau từng bài hát cũ
câu thơ ngân dài
truyện cổ tích trăm năm người đợi
niếm tin
vui từng con sóng
ngày rón rén chạm nhau
vun đắp cặp nhu mì thầm lặng
vỡ đá
trăng đáy biển làm thơ
thủy cung huyền diệu
sóng vô bờ

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thanh vắng
biển lạnh rì rào
đêm thao thức tím bầm giọt sương lạnh,thích!

Nặc danh nói...

lâng lâng hồn rộng thôn quê
dỗ dành nhau từng bài hát cũ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

niếm tin
vui từng con sóng
ngày rón rén chạm nhau
vun đắp cặp nhu mì thầm lặng,choáng,thích,gợi!

Nặc danh nói...

vỡ đá
trăng đáy biển làm thơ
thủy cung huyền diệu
sóng vô bờ,hãi thích!

Đăng nhận xét