giăng tìm

đưa bước em qua ngõ
có chàng nghiêng ngó xuân sang
đông  biếc
dậu cúc phai tàn
chợt thấy tình cười trong hiện tại
ngày chết
lang thang cõi nhớ
chim lượn vòng cao khúc nhạc vui
tóc tơ se mộng như lá sóng
chuông điểm nhịp rơi khói sương vời
ngọt đắng
tình đôi khi là muối
chắt lọc tháng năm
em về
mang theo trái mơ xanh mùa hạ
tuyệt vời một phút lặng thinh
còn hơn chán vạn lời tình huyên thuyên
trăng tỏ
môi bùa ngải

rưng rưng
biển xanh bơ vơ
những con sóng xô vào ghềnh đá
những cánh chim
bay đỉnh hồn ngủ đậu
mây trắng đục ngầu
cõi nhớ thênh thang
giăng tìm
sắc hồng đôi môi nhỏ
cho ai nhìn
những hạt răng xinh xinh
ngày trở lại
bồi hồi chân bước
thấy trần gian chật chội
trái đất mồ côi
lênh đênh trên bến thuyền nghi ngại
vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào
nhuộm áo
khăn đào cùng gió nội
giấc chiêm bao


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

những cánh chim
bay đỉnh hồn ngủ đậu
mây trắng đục ngầu
cõi nhớ thênh thang,thích!

Nặc danh nói...

giăng tìm
sắc hồng đôi môi nhỏ
cho ai nhìn
những hạt răng xinh xinh,thích!

Nặc danh nói...

lênh đênh trên bến thuyền nghi ngại
vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào,lạ,khoái!

Đăng nhận xét