hồ dễ ai chia

câu lục bát
tóc mai so dài ngắn
đôi mắt bận
nhớ con đường me
chiều dài
dòng sông mơ màng đợi
gió thu nương cánh bướm sa đà
bâng khuâng
trăng thượng tầng đêm cạn
họa thinh khoe sắc nắng lung linh
xuống bể
nhớ sương mù trên núi
chợt ngẩn ngơ thấy bóng mây quê
mù mịt
trần gian vui tàn cạo
ngổn gang cỏ úa đỉnh mưa rào
vườn chiêm bao ngọn nắng trên cao
trong mê thấy dập vùi cơn dĩ vãng
trăng tràn
loay hoay hạt bụi
đời trơ khấc cội cây sắc không

chợt thấy
đêm về đời mệt mỏi
cuống tim bay theo gió chân người
ngậm riêng mình nửa mảnh trăng phai
trên bước đường mười ngón tay hoang dại
lặng thinh
ta phải lòng nhau hôm ấy
tuyệt vời bốn phương chao nghiêng
ngồi nghe nắng bên sông đang vỡ
dang dở
dong đời qua chợ
lục những ngăn tình cũ
rao bán ai mua
chợt nghe thấy tiếng đời khép cửa
trơ vơ
sầu cạn chén
rượu đêm
hồ bể mịt mù


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều dài
dòng sông mơ màng đợi
gió thu nương cánh bướm sa đà,thích!

Nặc danh nói...

vườn chiêm bao ngọn nắng trên cao
trong mê thấy dập vùi cơn dĩ vãng,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

chợt thấy
đêm về đời mệt mỏi
cuống tim bay theo gió chân người,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngậm riêng mình nửa mảnh trăng phai
trên bước đường mười ngón tay hoang dại,gợi,khoái!

Nặc danh nói...

lục những ngăn tình cũ
rao bán ai mua
chợt nghe thấy tiếng đời khép cửa,lạ,thích!

Đăng nhận xét