dịu dàng mùa thu
cung đàn ly biệt
mỏng manh ý thơ
buổi chiều gầy nắng
não lòng mây bay
nụ hôn buồn tủi
ngày chôn bóng dài
chơi vơi hy vọng
dập vùi hoàng hôn
mong manh nỗi nhớ
sông ôm tủi hờn
chập chờn én nhỏ
thơm ngát hương đồng
bàn tay nỗi nhớ
em có buồn không
trăm năm hy vọng
mây hồng viễn xưa
ngân hà sỏi đá
ngập tràn nắng mưa
ném tình qua cửa
ý duyên dư thừa
giấc đời vội vã
tâm linh vần thơ
đầu năm nắng cưới
hoa gạo đỏ bông
2 nhận xét:
ngân hà sỏi đá
ngập tràn nắng mưa,thích!
ném tình qua cửa
ý duyên dư thừa
giấc đời vội vã
tâm linh vần thơ
,mê!
Đăng nhận xét