ngủ ngoan giấc địa đàng
đau xót vỡ tan sầu vương hận tủi
kiếp đi hoang
kiếp đi hoang
nước mắt
chín vàng mùa gặt
trùm lên vạn vật những nguôi ngoai
nuôi cho lớn chiều dài luyến ái
thăm thẳm nghĩ suy
giấc mơ đắng giữa chiều mây vời vợi
phũ phàng dòng sông
từng trải đớn đau
từng trải đớn đau
người chưa chết mà ước mơ đã chết
hoang hoải
nắng đầu mùa nhạt nhẽo
giọt nước mắt vội vàng hớt hải
nghĩa địa sinh sôi
nắm tro tàn sợ hãi
rét run đời
mùa xuân
hoa hồng nở
giọt thời gian tần ngần
sương khuya
bến chợ
câu hò đẩy mái
hoa bướm say
tình cũng mặn nồng
chụm ngày xuân phảng phất men hư bảo
mưa bão
buông mình đêm lạnh
thành phố xa hiu hắt lạnh mùa đông
huyền thoại
hương tình xuân hun hút
hạnh phúc nhòa nước mắt đâu tan
héo mòn
luồng thời gian cày ải
không gian trôi mộng ở trên trời
vũng tối
2 nhận xét:
nghĩa địa sinh sôi
nắm tro tàn sợ hãi
rét run đời,thích!
héo mòn
luồng thời gian cày ải
không gian trôi mộng ở trên trời
vũng tối,thích!
Đăng nhận xét