liêu xiêu cõi người

hồn hoang lạc điệu
nhởn nhơ bướm bay
mây ngàn tắm gội
nụ hồng trao tay

yêu nhau giữ mộng
trần gian ưu phiền
ngọt ngào cay đắng
kết tình trao duyên

hôm nay chủ nhật
người nhớ phương nào
đường yêu lầy lội
ngàn mưa trời sao


ngập ngừng hơi thở
bến nào gió êm
thuyền căng buồm sóng
hư hao trời đêm

thu vàng lá úa
lửng lơ mây trôi
vần thơ cởi trói
nhịp đời vỡ đôi

ướp sầu giọt lệ
không quên đường về
nụ hôn gìn giữ
vũ trụ hồn mê

thu về sợ hãi
hai tay buông xuôi



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngập ngừng hơi thở
bến nào gió êm
thuyền căng buồm sóng
hư hao trời đêm,choáng,thích!

Nặc danh nói...

thu vàng lá úa
lửng lơ mây trôi
vần thơ cởi trói
nhịp đời vỡ đôi
,thích!

Nặc danh nói...

ướp sầu giọt lệ
không quên đường về
nụ hôn gìn giữ
vũ trụ hồn mê
nghiện!

Đăng nhận xét