ngọt ngào cỏ úa

không dưng bắt được
niềm vui hoa rừng
tơ vàng nghìn sợi
chim bay đỉnh nguồn

lang thang hương sắc
một đời mộng mơ
nỗi buồn tang tóc
đau từng câu thơ

đêm say tàn lụi
nắng mưa ngậm ngùi
đông tàn hè nắng
chiều về sắc không

âm dương vẫy gọi
ngổn ngang chân trời
tình người hồn đất
ngàn năm mưa bay

chiêm bao giãy giụa
trăm đỉnh mưa rào
ngọt ngào cỏ úa
khúc ca ngàn thu

hồn hoang bãi cát
nắng sớm chiều mưa
thật thà đong đếm
yêu bao cho vừa

tươi như hoa nở
giấc lẻ tình khờ
mắt môi thoáng gặp
thả rông câu thơ

mưa rào chợt hiện
đỉnh hồn vùng lên




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nỗi buồn tang tóc
đau từng câu thơ,thích!

Nặc danh nói...

chiêm bao giãy giụa
trăm đỉnh mưa rào
ngọt ngào cỏ úa
khúc ca ngàn thu
,mê!

Nặc danh nói...

thật thà đong đếm
yêu bao cho vừa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mắt môi thoáng gặp
thả rông câu thơ,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

mưa rào chợt hiện
đỉnh hồn vùng lên,hài,khoái!

Đăng nhận xét