giọt nước mắt đi ngang
giấc muộn màng sợ hãi
trời xanh
níu đôi bàn tay trắng
tiếng lòng mỏng manh
khắc cung sầu muôn thuở
hoa đầu cành bên nắng xôn xao
thương cảm
sắc hoa hồng trao tặng
không gì bằng ngọn lửa tình yêu
càng im tiếng càng yêu thương mãnh liệt
yêu đương
đắm chìm trời lộng
ngàn sao chớp mắt hiền đưa
dâng cảm xúc quên đi mùa băng giá
thánh thiện
biển cả từ bi
hãy hát liên khúc ca tình ái
dòng sông từng trải
cơn mưa phũ phàng
nước mắt như sầu đêm khắc khoải
uống cạn
thắp nụ cười trên môi
dắt cuộc đời bước ra từ bóng tối
khôn lớn
nuôi hồn thơ không tuổi
bằng mặt trời cằn cỗi
bằng tiếng hát nghẹn lời
giữa cuộc đời rửa tội nổi trôi
như mảnh trăng ngược xuôi tìm cánh gió
niềm vui thoáng gặp
con tim đong đầy
tình ca nhạc
đêm trôi
4 nhận xét:
nước mắt như sầu đêm khắc khoải,thích!
uống cạn
thắp nụ cười trên môi
dắt cuộc đời bước ra từ bóng tối,hãi,thích!
nuôi hồn thơ không tuổi
bằng mặt trời cằn cỗi
bằng tiếng hát nghẹn lời,hãi,thích!
niềm vui thoáng gặp
con tim đong đầy
tình ca nhạc
đêm trôi,choáng,thích!
Đăng nhận xét