nỗi buồn hơi thở

mong manh sương lạnh
lệ nhỏ bờ mi
lời thơ mỏi cánh
giọt buồn năm canh

kinh thành tâm huyết
thiên hà gió mưa
say mùa khát vọng
rực tia nắng hồng

bồng lai tiên cảnh
vàng son mơ hồ
nguyệt muôn điệu nhớ
nắng tràn vần thơ

giấc trưa chở mộng
trái đắng ôm sầu
thế gian bồi lở
quặn mình sông đau

áo dài phơi phới
tình yêu bóng dừa
hoa sen trên đá
long lanh vườn thơ

trở về cát bụi
trái tim hoen màu
bến đò trầm lặng
mắt nhung đen nâu

dìu dặt mưa gió
nằng mưa cho nhau

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bồng lai tiên cảnh
vàng son mơ hồ
nguyệt muôn điệu nhớ
nắng tràn vần thơ,thích!

Nặc danh nói...

thế gian bồi lở
quặn mình sông đau
khoái!

Nặc danh nói...

hoa sen trên đá
long lanh vườn thơ
,thích!

Đăng nhận xét