cuộc hành trình

bước vào thu
tha thiết tấm lòng mùa hạ
câu thơ vung trời nắng nỏ vỡ đôi
trái tim khỏe nhịp ngày leo dốc
đêm ngắn
tháng năm dài nửa đốt
nâng hết mình thao thức lứa đôi
em thơm ngát
ngọt ngào xa thẳm
ta nghiêng mình bùng cháy mùa hạ khơi
lọc ngày thanh khiết
gian díu từng cung bậc
lối quen bờ lạ ta về
vắng em
hà nội hao gầy
thả chờ đợi
lệch đêm hương mòn mỏi
bờ sương phố vắng rợp nếp nhăn
hoa sữa vòng quanh vương niềm tiếc
hương dĩ vãng
bình minh tà áo mỏng
đom đóm lạc kỷ niệm rớt sương
đưa người về với mộng
cuộc hành trình xa lắc xa lơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét