giẫm vào nỗi nhớ

mơ hoang
ngày không nắng
hoàng hôn nhẹ nhàng khép cửa
mộng du kẻ mù lòa
trái đất quay
dời cuồng men rượu
si dại nồng nàn một cơn say
thanh mát bầu trời phẳng lặng
đêm rạn nứt
một cơn gió thoảng
những đau đớn mơ hồ
người mộng du trên gió
nắng thổi ngọn lửa
đời rộng dài ngã ba
trăng chắn ngang đường tối
giẫm vào nỗi nhớ
lặng lẽ đời một mình
thả những giọt chờ đêm đến
đi về phía sương rơi
sợi đêm mỏng mảnh
dòng sông trắng in bóng trăng vàng võ
bước thời gian xanh rêu
ngày yêu nhau
trái đất là khoảng cách
xô ngang hai chiều
chóng mặt liêu xiêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét