hồn lay lắt sống
kể từ lúc lênh đênh trên biển
chuyện nhân thế
với bao lần phụ bạc
mầm sống
tình ai đắm chìm trong biển mơ
hoa yêu thương đâu có bến bờ
cố ngoái nhìn khoảng trời hoài vọng
khô héo
cung đường xô ghềnh đá
vết ưu tư rửa gột thời gian
ghen ghét tủi hờn thù oán giận
chuyện đời thường Thiên Chúa hồng ân
cơ cấu
chọn tâm hồn trào lộng
bỗng
bâng khuâng trời mây lạnh
buồn đau u ấm điệu điêu linh
nghĩ
giật mình thảng thốt
hồn lập đông u ám cả khoảng trời
trôi nổi
phận bọt bèo nghiêng ngả
mưa dập gió vùi chốn thế nhân
được mùa ngày tốt cơn bão nổi
oằn rung nét bút ngả nghiêng trời
ra đi
giữ nguyên tình hữu ý
sầu tương tư đẫm lệ ngày mưa
thổi tan giấc mộng đi hay ở
thực thực hư hư ảo vọng mù
mùa thu
nước mắt người duyên dáng
2 nhận xét:
trôi nổi
phận bọt bèo nghiêng ngả
mưa dập gió vùi chốn thế nhân
được mùa ngày tốt cơn bão nổi
oằn rung nét bút ngả nghiêng trời,thích!
thổi tan giấc mộng đi hay ở
thực thực hư hư ảo vọng mù,khoái!
Đăng nhận xét