đâu là dâu bể

dòng sông trắng
tả tơi hồn thức tỉnh
bến lạc dòng cung đàn đang rơi
thao thức
dư âm khao khát
tâm hồn ơi muôn tia nắng tuyệt vời
vầng trăng
suy nghĩ dâng mờ ảo
cám ơn em giọt nắng mùa thu
quê hương
hòa mênh mang mộng ước
tuổi trẻ tung hoành xuân mỏi cánh bay
ve vuốt
trăng vương áo
đêm hè
trai gái đếm sao mơ

anh sẽ về
tiếng đàn rung giai điệu
nuối tiếc thời gian đã xế chiều
không gian vàng vọt trái tim yếu
cho rất nhiều nhận chẳng bao nhiêu
vẫn đẹp
gian nan trần thế
thu rơi rụng nhan sắc si mê
đừng giận hờn gió mưa tan hợp
thuyền phiêu du tàn gió cuốn quay về
mong mỏi
chứa chan tình kỷ niệm
tiếng triều dâng da diết giấc chiêm bao
bể rung
đất xanh ngàn nhạc điệu
trăng ngơ ngác thắp lửa dạt dào
vũng nhớ
trăm năm lầy lội
tơ vàng
dâu bể thời gian

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vầng trăng
suy nghĩ dâng mờ ảo
cám ơn em giọt nắng mùa thu,đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

ve vuốt
trăng vương áo
đêm hè
trai gái đếm sao mơ
thích,mê!

Nặc danh nói...

nuối tiếc thời gian đã xế chiều
không gian vàng vọt trái tim yếu
cho rất nhiều nhận chẳng bao nhiêu,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đừng giận hờn gió mưa tan hợp
thuyền phiêu du tàn gió cuốn quay về,thích!

Đăng nhận xét