bàn tay in lá

long đong
ngửa mặt lên trời
xót xa ngàn dặm rã rời khát khao
tuổi già sức yếu
trong sạch thuở hàn vi
thương yêu thân ái từ bi
giữ tròn hạnh đạo sợ gì bất nhân
gió vàng
giấc mơ hồng lạnh nhạt
đượm trong màu sắc những nụ hôn
bát ngát hương say nồng đêm tối
tuổi hai mươi hoa sữa rụng rời
 lá vàng
sông Seine in bóng nước
París thu rải lá êm đềm

trái tim
chồng chéo nỗi ưu tư
ngậm ngùi
bàn tay in lá héo
sớt chia lời tình tự
góp nhặt thêm ý tứ câu hò
cơn mưa qua đêm
ướt đầm màu viễn xứ
xót xa khúc ruột
gió giật tung hàng chữ tủi phiền
lắng đọng
giấc trôi về giữa ngôi mộ cổ
cười lên em
tình mãi mãi mặn mà
trách nhau làm chi
mùa thu tan tác lá
hồi sinh thế kỷ
vũ trụ nhoẻn miệng cười
bầu trời sáng muôn sao ánh lạ
hào quang đêm tối
thủy thần
mộng viễn chinh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bát ngát hương say nồng đêm tối
tuổi hai mươi hoa sữa rụng rời,khoái,thích!

Nặc danh nói...

trái tim
chồng chéo nỗi ưu tư
ngậm ngùi
bàn tay in lá héo,thích!

Nặc danh nói...

cơn mưa qua đêm
ướt đầm màu viễn xứ
hãi,thích!

Đăng nhận xét