bụi phủ dốc

tri kỷ
vạn sầu đêm có đẹp
hãy trao nhau mộng thắm muôn màu
vòng tay ấm ân cần hương vị ngọt
nắng vẫn vàng sắc mộng chẳng hề phai
tim úa
bóng thu rơi vạn dặm
tình thu ơi
xin chớ vẫy tay chào
đau tan tác
mầm non vừa chụm lại
đêm thẹn thùng giấu mặt tình nhân ơi
quan ải
soi lòng dạ chẳng thấu
nhợt tháng ngày mưa bụi vụt trên tay

thảm họa
biển trời tình hóa kiếp
chỉ ôn thôi bên chiều hé triền đê
cảm ơn hồn ai nuôi nhẫn nại
nửa trái tim đau nửa dạ sầu
chia cắt
tỉnh say chuyện mặc khách
duyên phơi cổ thạch quện tùng quân
minh quang hòa quện xuân vui vẻ
hạnh ngộ muôn ngàn trăm ý duyên
gặp gỡ
giao mùa xuân tỉnh ngộ
đời nhiễu nhương
sương lạnh giá đêm trường
hóa kiếp giấc mơ mây che phủ
nhọc con đường
đời lạnh nhiễu nhương

   




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đau tan tác
mầm non vừa chụm lại
đêm thẹn thùng giấu mặt tình nhân ơi,yêu!

Nặc danh nói...

cảm ơn hồn ai nuôi nhẫn nại
nửa trái tim đau nửa dạ sầu,thích!

Đăng nhận xét