cánh chơi vơi

thăng trầm
cung đàn ly biệt
bánh xe thiên lý dập dồn
dây tơ oan nghiệt lệ tuôn  đẫm hồn
xuân mộng
đời tắm nụ hôn
chập chùng quan ải mai đào nhớ nhau
chơi vơi hương sắc hoàng hôn
ai đi tìm suối mùa đông lạnh lùng
hoang vu
dệt đan mộng năm tháng
rưng rưng suối lệ dặm sương
xuân hồng hoa nở yêu đương được mùa
thì thầm
thương nắng ngầm mưa
thả buồn cho hết theo làn gió bay
men tình sưởi ấm tháng ngày
tim hồng kết nụ gió lùa hồn hoang

cung thương
trầm hương tỏa mộng
phách dặm đời oan sương trắng tràn
luyến láy nguyện cầu yêu chan chứa
nguyệt lạnh mây sầu lệ trên tay
luyến nhớ
sắc hoa rơi trước cửa
hồ xanh bóng nước tím phương trời
men say
rượu nghĩa tình đưa tiễn
sông núi buồn vạn hận trùng khơi
rách trời
cơn mưa đan giăng lệ
đỏ mắt thương người cánh chơi vơi

 



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chơi vơi hương sắc hoàng hôn
ai đi tìm suối mùa đông lạnh lùng,thích!

Nặc danh nói...

nguyệt lạnh mây sầu lệ trên tay,thích!

Nặc danh nói...

rách trời
cơn mưa đan giăng lệ
đỏ mắt thương người cánh chơi vơi,lạ,mê!

Đăng nhận xét