sầu chơi vơi sóng
gió tình tang
trăng khuyết điệu lỡ làng
nối câu hát nhịp đàn vui xuân mộng
kỷ niềm òa như ánh sao băng
mùa thu đi bồi hồi bóng ai khuất
nước mắt xứ ngoại chẳng nguôi ngoai
huyền bí một mùa thu huyền thoại
nước mắt nào vui chút đắng cay
bến nhớ
con tàu đêm ẩn hiện
nhìn lá rơi ngúng ngẩy tiếng em cười
cỏ phủ vàng ươm thêm xa cách
mỗi nỗi buồn mang một cái tên riêng
tình già
đêm năm canh trằn trọc
tuổi hồn nhiên nơi chốn xa mù
chiếc lá
đo thời gian ngưng lại
vụng chèo khéo chống để chơi vơi
thu khóc
sóng to thuyền tơi tả
đời là con tạo chuyển xoay
chống chếnh
men say đời trôi kiếp
điệp khúc mưa ngâu trái đất cười
yêu cho lắm
để thời gian trầm lặng
4 nhận xét:
nối câu hát nhịp đàn vui xuân mộng
kỷ niềm òa như ánh sao băng,đẹp ,thích!
huyền bí một mùa thu huyền thoại
nước mắt nào vui chút đắng cay,hài ,thích!
chiếc lá
đo thời gian ngưng lại
vụng chèo khéo chống để chơi vơ,hay,thích!
chống chếnh
men say đời trôi kiếp
điệp khúc mưa ngâu trái đất cười,mê!
Đăng nhận xét