ngàn năm duyên hữu ý
khe khẽ nhủ thầm trái tim điên
gặp em vào một chiều nắng đẹp
vòng tay yêu giây phút vui mừng
lãng mạn
giác quan không cần tiếng
đừng bi quan khi giấc mộng không thành
nét u buồn dù có chút thôi miên
lời yêu dấu vẫn nằm trong tâm khảm
hoài vũ
cánh diều đêm bé nhỏ
bờ môi nắng cháy bỏng chứa chan
suối tóc đời quện thơ không thấy
đoạn đường trầy trượt bước chân ngang
giao mùa
chớm đông tuyết đang nở
ân tình dang dở phút ly tan
ánh mắt hồn hoang nhiều bỡ ngỡ
ly rượu trên tay suốt đêm chờ
hỷ lạc
ân ái nào sánh bước
tay trong tay hoang dại tình lang
gió đông đến
trời nghiêng ngắt nhạc
về nơi đất mẹ mong gặp nàng
điêu đứng
nửa đời vui khất thực
thu xa
lòng ngập những hoang đường
xuyên tâm
đời nghiêng bóng
2 nhận xét:
ánh mắt hồn hoang nhiều bỡ ngỡ
ly rượu trên tay suốt đêm chờ,tuyệt ,thích!
gió đông đến
trời nghiêng ngắt nhạc
về nơi đất mẹ mong gặp nàng
hãi,yêu!
Đăng nhận xét