lửa hồng thiêu đốt bụi
chơi vơi
chồi non vươn búp xanh
hy vọng
đất hoàn vu cũng thức giấc bồi hồi
đời hạnh phúc
đói nghèo thêm trôi nổi
sẽ cùng nhau
viết những buồn vui
hoài niệm
mười ngón tay đan luyến
mòn mỏi mắt buồn áo chinh nhân
biệt ly
đôi dòng đầu tâm sự
bước phong trần vô tận điêu linh
một mình
sóng thời gian băng hoại
đàn rơi khuya khắt nhớ tang bồng
màn đêm
cánh lục bình dan díu
rễ xòa ôm cánh gió lao xao
dập dềnh con nước luôn chao đảo
thon thon bình cổ vẫy tay chào
hương sắc
nguyệt lạnh mây tỏa bóng
đêm tàn khói trắng hận ly tan
khắc nguyện cung thương cho biển động
duyên phách đàn ai đời trái oan
vạn kiếp
sóng Trường Giang bồi lở
thấu tận vào tim hai chữ dở dang
thấm đẫm máu tươi tình tri kỷ
chuyện tình yêu thưa thớt ánh trăng vàng
hoài tố
nỗi niềm dang dở
3 nhận xét:
hy vọng
đất hoàn vu cũng thức giấc bồi hồi
đời hạnh phúc
đói nghèo thêm trôi nổi,hãi,thích!
dập dềnh con nước luôn chao đảo
thon thon bình cổ vẫy tay chào,tuyệt ,thích!
khắc nguyện cung thương cho biển động
duyên phách đàn ai đời trái oan,thích!
Đăng nhận xét