dư âm hạt bụi

hạt bụi
biển hồ nào khoáng đạt
tình lỡ nhiều khi lại tuyệt vời
khôn dại một mai chẳng cần biết
mò mẫm hồn rơi đáy bể chơi
lang thang
tâm hồn người mở rộng
đón gió vào dong cánh buồm khơi
khao khát trổ
muôn hoa trinh tuyết
gió lộng muôn phương nắng tuyệt vời
dư âm
đời gió mưa rong ruổi
nuôi nhớ
bằng áng mây đầy vơi
tóc xanh như gọi mùa xuân đợi
nắng rực trong tim cổ tích đời

vắt nhạc
hồn thơ bay cao vút
cụng ly trút cạn đêm thâu
gió trăng ngần ngại đôi bầu rượu
thoi thóp niềm tin
thân lả lơi
hoài bão
ngậm ngùi thương cây cối
cơn bão to nhà lại mái tranh
sóng cả
chóng vánh hồn chết đuối
cuồng si màu sắc đậm nhạc đời
dĩ vãng
đâu rồi con nước cuốn
rụng sắc si mê bể thế gian
gió tàn
hòa nét vàng giai điệu

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

khôn dại một mai chẳng cần biết
mò mẫm hồn rơi đáy bể chơi,hay,thích!

Nặc danh nói...

khao khát trổ
muôn hoa trinh tuyết
gió lộng muôn phương nắng tuyệt vời,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

tóc xanh như gọi mùa xuân đợi
nắng rực trong tim cổ tích đời,thích!

Nặc danh nói...

gió trăng ngần ngại đôi bầu rượu
thoi thóp niềm tin
thân lả lơi,gợi,thích,nghiện!

Nặc danh nói...

sóng cả
chóng vánh hồn chết đuối
cuồng si màu sắc đậm nhạc đời,thích!

Đăng nhận xét