đời chớm hương yêu
phong sương
tình bỗng trầm hương mòn mỏi
tiếng chim hồng le lói
nguyệt quạnh
xõa tóc vàng sen
hồ nghi ngút âm ba tim gió
thơ tình nồng thắm
nghê thường bẩy sắc cuồng quay
mê đàn liễu bờ xa chim mời gọi
chợ chiều
váng sầu bàng bạc
áo thêu chăn gấm ngày đi
tơ vương còn thắt con tim quạnh quẽ
nghe hát
mỏng manh hồn tơ lụa
chợ tan ngàn nẻo cô phòng
nắng hanh lạnh lẽo muôn ngàn đuốc hoa
đêm
máu rơi
khâu thời gian lại
đem tháng ngày hàn kín vết chia ly
bừng nở trong tim hồn nhiên gió
Vọng Các gương soi ngọc trong lành
nhạc nữ
hoa thần tay mời mọc
triều thiên cong vút ngày đêm mong
cánh thơ cành nhạc đêm hoa viễn
chim trời mỏi cánh tím yêu thương
loang lổ
phút giây hồng trĩu nặng
lửa thiêu cuồng vọng gợn âm ba
3 nhận xét:
nghê thường bẩy sắc cuồng quay
mê đàn liễu bờ xa chim mời gọi,hãi,thích!
đêm
máu rơi
khâu thời gian lại
đem tháng ngày hàn kín vết chia ly,choáng,thích!
nhạc nữ
hoa thần tay mời mọc
triều thiên cong vút ngày đêm mong
lạ ,mê!
Đăng nhận xét