đêm giật mình

kiếp thoát
thơ đi hoang
chờ lúc quê hương vang tiếng gọi
da vàng
cỏ non pha màu áo
xuân này gió thắm gọi hoàng lan
trăng cũ
tờ hoa xuân mời mọc
nguyệt lạnh nhạt hòa duyên lu mờ
thổn thức
gấm hoa nào phố cũ
cỏ cây muông thú gọi tên người
thoăn thoắt gợn sóng điên rồ dại
trăng ngả bóng gió vỗ triền thương
sấm chuyển
lên ngàn mây trao đổi
nửa giấc đào hoa men tủi sầu
phong ba mạnh mẽ mưa tầm tã
gió lạnh đêm về sắt thịt da

nắng xuân
nức lòng vùng cổ mộ
nắng ngọt ngào xuyên đọt thời gian
hai cánh thiên nga vòng nguyệt quế
tình duyên nhân thế lạnh cô hồn
tuyết lở
âm thầm đêm cửa huyệt
mưa nào đợi nắng vạc dầu sôi
đường kinh tuyến nén nhang treo ngược
vỡ toang mặt đất gẫy nụ cười
sợ hãi
thần linh về tảo mộ
đoạt nụ cười
ánh sáng vỡ choang
gà gáy
giật mình đêm choàng tỉnh

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nửa giấc đào hoa men tủi sầu
phong ba mạnh mẽ mưa tầm tã
gió lạnh đêm về sắt thịt da,thích!

Nặc danh nói...

hai cánh thiên nga vòng nguyệt quế
tình duyên nhân thế lạnh cô hồn,khoái!

Nặc danh nói...

đường kinh tuyến nén nhang treo ngược
vỡ toang mặt đất gẫy nụ cười,choáng ,thích,tuyệt!

Nặc danh nói...

sợ hãi
thần linh về tảo mộ
đoạt nụ cười
ánh sáng vỡ choang
,mê!

Đăng nhận xét