đêm nở hoa

đêm tàn phá
bốn phương say sưa rượu
thuyền nhấp nhô e lệ gió ân cần
sương khuya khoắt mỏng tang đời khoan nhặt
muôn dặm hồ lả lướt xác mây bay
duyên khép
khoang chứa đầy xuân hẹn
ngập lối về
cỏ sắc đam mê
chợ chiều
mong manh tình lá rụng
chờ đợi hoài công mộng xác xơ
nguyệt đọng
bàn tay chơi vơi sóng
hiu hắt tình trai một kiếp xuông
chiều tím
đáy linh hồn ngoạn thưởng
dần vơi trong huyễn mộng huy hoàng

gấm hoa
tuổi hai mươi nét thắm
rèm tơ ý nguyệt cuộc đầy vơi
cánh chim xa cách màn đêm gọi
giũ cỏ buông mây lạnh tên người
tròn khuyết
gió nhiễu nhương tay nải
men chiều khói sớm lệ đơn côi
tiếng mưa day dứt đường kinh tuyến
xích đạo hồn hoang mở mắt choàng
đất vỡ
suy nghĩ trôi muôn mảnh
một hành tinh thoang thoáng nụ cười
mơ mộng
thịt xương tro bụi
hoa đêm về
mộng gấm bừng tươi

   



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

sương khuya khoắt mỏng tang đời khoan nhặt
muôn dặm hồ lả lướt xác mây bay,tuyệt ,hãi,thích!

Nặc danh nói...

chợ chiều
mong manh tình lá rụng
chờ đợi hoài công mộng xác xơ
hãi,thích!

Nặc danh nói...

rèm tơ ý nguyệt cuộc đầy vơi
cánh chim xa cách màn đêm gọi
giũ cỏ buông mây lạnh tên người,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

men chiều khói sớm lệ đơn côi,hay,thích!

Nặc danh nói...

đất vỡ
suy nghĩ trôi muôn mảnh
một hành tinh thoang thoáng nụ cười,tuyệt,ngưỡng!

Đăng nhận xét