xôn xao sóng vỗ
nón xưa
em đội đón gió nghiêng
kỷ niệm trái thơm mùa hạ chín
rừng núi còn xanh ngọn gió mùa
cây bưởi
nở bông xinh thơm ngát
nồng nàn như câu hát ngày xưa
mùa xuân
nụ cười vui ánh mắt
ngọn gió quê hương tuyết trắng bờ
gieo mộng
ngập màu xanh cây cỏ
con tim đỏ thắm sóng ồn ào
bao năm không ngủ dòng thác núi
gió lòng đâu cạn bể dâng sao
miên man
dòng sông mây trắng
triền đê ngọn gió đang ru
sóng vỡ đôi câu hò đang chảy
cỏ hoa mấy lượt yêu thuở nào
mơ màng
cánh tay người họa sĩ
một bình hoa thắm sắc nghệ nhân
đan câu thơ có phần thi sĩ
chung mùa xuân suy nghĩ mênh mông
yêu thương
bàn tay người chia xẻ
đường cong lưu luyến
mộng xuân thì
da diết
khăn quàng vai trao tặng
2 nhận xét:
sóng vỡ đôi câu hò đang chảy
cỏ hoa mấy lượt yêu thuở nào,gợi ,thích!
yêu thương
bàn tay người chia xẻ
đường cong lưu luyến
mộng xuân thì,nghiện!
Đăng nhận xét