hoa nở muộn

độc hành
đóa hoa nở muộn
mây khua bến nước
hoa hồng nở tươi
nắng vàng
giọt lệ hồn cô đọng
trái tim dồn nén chết trên cành
chờ đợi
thời gian giơ tay vẫy
Chúa ăn năn
thơ trăn trở rơi
vùng vẫy
mộng du nào tề tựu
mây đưa gió điểm tuyết trang người
giận mình lặng câm đời dâu bể
đầy vinh đủ hạnh phần đắng cay
gập ghềnh
núi biếc đời tịnh tiến
hương trầm lưu bút cỏ kiêu sa
chênh chao trang sách mưa thầm hẹn
bề bộn khổ đau khó đăm chiêu
leo lét
đất héo cằn lụy nhỏ
mênh mang tâm huyết ngã ba đường
hồng trần nghe sóng con tim lở
bể bụi sầu nhịp cầu gió vương
đèn trăng
đào nguyên nào cay đắng
đêm thượng tuần
sóng vỗ bình yên

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng vàng
giọt lệ hồn cô đọng
trái tim dồn nén chết trên cành,hãi,thich!

Nặc danh nói...

chờ đợi
thời gian giơ tay vẫy
Chúa ăn năn
thơ trăn trở rơi,lạ,mê!

Nặc danh nói...

chênh chao trang sách mưa thầm hẹn
bề bộn khổ đau khó đăm chiêu,khoái,thích!

Đăng nhận xét