lạnh lùng tia nắng

mộng mị
cung trời thế kỷ
bình minh sáng lóa
điệp khúc giao hòa
bạn thơ ơi cứ dào dạt tình ca
băng sóng gió trước đường đời nghiệt ngã
khô cứng
những đường gân chai đá
nở hoa kết trái ngọt thơm nồng
tình yêu mãi là vầng trăng vô giá
tả tơi
giông bão trời xứ lạ
cung đàn chung cuộc sống mù xa
sóng vẫn hát xôn xao biển cát
gió hồn nhiên bao nỗi khát khao

tia nắng
bến nước ngát hương đồng
cánh én chập chờn bay vào mộng
trăng viễn xứ tuyết người tê buốt
cái lạnh tha hương cứ chất chồng
hằng đêm ôm ấp sông thơ
mùa thu cháy ngân nga lời kim cổ
lạnh lùng
nụ hôn hòa nước mắt
đọng lại trên tay giọt đắng cay
nổi gió
ngọc ngà thăm thẳm
mặc đời vùi dập trong bão mưa
xa cách nghìn trùng vẫn nhớ nhau
trái tim khô
tình hóa đá trên bờ

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hằng đêm ôm ấp sông thơ
mùa thu cháy ngân nga lời kim cổ,thích!

Nặc danh nói...

nổi gió
ngọc ngà thăm thẳm,mê!

Đăng nhận xét