lao đao lưu bút

nắng sớm
lao đao cánh bướm
biển nhớ
hồn xếp chữ thành thơ
sóng ru bãi cát bờ tọa lạc
hoang tàn khóe mắt tóc rũ thu
tháng mười
đi lang thang trong mộng
rớt rơi từng vạt tím trầm tư
nghe chim hót giữa vườn thơ chan chứa
điểm hẹn chân trời dầy dạn cánh bay
chất ngất
vui từng ngày lưu bút
sáng tỏ yêu thương dan díu tháng ngày
dạt dào
nguồn nước vui ngằn ngặt
tình đẫm thơ đắng lệ viễn khơi

thế gian
cành khao khát
vòng tay mừng đón cánh hoa say
nụ hôn nồng ấm đời cuộn xoáy
đàn diệu buông xuôi ý lả lơi
hoa lòng
hạnh phúc hồn thu thủy
cánh tay vươn vẫy mịt mù
tình vun vút cánh chim bay mỏi
ngạo nghễ bờ vai sắc đam mê
nuôi thích
tương lai hoa mộng
ngủ say quên cả lối đi về
trần thế
vịn vai trăng kén rể
quên câu thề
tình chợt lên ngôi

 






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

sóng ru bãi cát bờ tọa lạc
hoang tàn khóe mắt tóc rũ thu,hãi,thích!

Nặc danh nói...

tháng mười
đi lang thang trong mộng
rớt rơi từng vạt tím trầm tư,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

dạt dào
nguồn nước vui ngằn ngặt
tình đẫm thơ đắng lệ viễn khơi
,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

vòng tay mừng đón cánh hoa say
nụ hôn nồng ấm đời cuộn xoáy
đàn diệu buông xuôi ý lả lơi,thích!

Nặc danh nói...

trần thế
vịn vai trăng kén rể
quên câu thề
tình chợt lên ngôi,khoái!

Đăng nhận xét