mỏi bước cô đơn

thơ úa
đời xa  cách mộng
cung buồn thương nhớ thuở súng gươm
niềm đau
rộn ràng đêm loang lổ
rung chuyển trinh nguyên nát chân trời
ngọc vỡ
tái sinh đời bất diệt
hạ về nung rát lửa chân mây
nét khuất
nước xa xôi ảo vọng
biển nắng hờn mưa tóc rối tràn
dặn dò
sót ba đôi câu chữ
cố giữ mình khỏi lớp bụi mưa

nguyệt khuyết
trăng trần gian ẩn hiện
hừng đông bờ ngọn nắng vươn xa
thương nhớ ngàn sao mây gieo chảy
trăng khuyết bởi
lòng người cách xa
dang dở
yêu đương nào nuối tiếc
cuối đời chân mỏi bước cô liêu
một góc hồn quê buồn tan tác
tượng đá ngồi im cũng héo mòn
nắng hồng
hạ cháy mềm như mạ
ướp lạnh câu thơ gió mưa qua
em ơi ươm nắng thơ vị ngọt
bờ môi thăm thẳm đá đâu mòn
mênh mang
hạ mang dầu thắp lửa
bóng thiên đàng

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nguyệt khuyết
trăng trần gian ẩn hiện
hừng đông bờ ngọn nắng vươn xa

Nặc danh nói...

một góc hồn quê buồn tan tác
tượng đá ngồi im cũng héo mòn,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

em ơi ươm nắng thơ vị ngọt
bờ môi thăm thẳm đá đâu mòn,choáng,thích!

Đăng nhận xét