mưa dội mái đầu

trời suông
bao năm rồi đời thức
những hiện thực đẫm nước mắt rơi
những vui cười như dòng sông lở
muộn màng
trăng đi ngang
dịu dàng
từng bàn tay của gió
nửa cuộc đời vòng trái đất điêu linh
rồi một lúc giật mình gục mặt
giá trị tinh thần vầng trăng khát
nhạc chơi vơi
cay đắng
hỷ nguyện ước nguyền
con sông trắng chuỗi ngày heo hắt

nắng
tiếng cười chế giễu cuộc đời
để một phút ưu tư ngồi buồn ngắm nguyệt
mây
lang thang quá khứ
mưa dội vượt mái đầu
đời với những bước chân leo núi
ra khỏi vùng vũ trụ
ngàn tinh tú khởi bừng sắc hoa
mùa xuân sắc hạt bụi tưng bừng nở
giọt buồn
ghép lại thành thơ
cành thương nhớ chim không làm tổ
khuyết đục
đong đầy
đời tẻ nhạt trong đêm dài lữ thứ

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dịu dàng
từng bàn tay của gió
nửa cuộc đời vòng trái đất điêu linh
rồi một lúc giật mình gục mặt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

nắng
tiếng cười chế giễu cuộc đời
để một phút ưu tư ngồi buồn ngắm nguyệt,yêu!

Nặc danh nói...

ra khỏi vùng vũ trụ
ngàn tinh tú khởi bừng sắc hoa
mùa xuân sắc hạt bụi tưng bừng nở,lạ,thích!

Đăng nhận xét