nắng bên đời

độc hành
tình thơ nào ngăn cách
mộng đi về ngăn trở ánh bình minh
cỏ hoa lưu bút hồn thăm thẳm
nõn nà đêm xưa chuyện tâm tình
gập ghềnh
nắng mưa đời rong ruổi
đèn trăng dẫn lối tiền duyên
chênh chao trang sách mưa hoài niệm
nếm nhục vinh đủ phần đắng cay
thời gian
lặng câm tình nhân thế
con tim dồn nén bão dông
điệp trùng ký ức đào nguyện lệ
bề bộn khổ đau nắng cuối thềm

kiêu sa
ngọn cỏ nào nước mắt
giọt sương lóng lánh nắng vàng xanh
cánh cò thơ ấu năm xưa hẹn
rộng chân trời đẹp nhưng mong manh
lặng câm
điểm trang mây đưa đón
núi cao bồng bế đụn sầu
sông sâu gánh vác nhịp cầu gió sương
cung thương
đá vàng son rơi lệ
đêm tàn khói trắng hận không gian
ngả nghiêng
phách đàn đời oan trái
nghĩa địa sương gieo nguyệt lạnh đêm
vô thức
chập chờn cơn ác mộng
khắc nguyện yêu thầm
mãi chứa chan
yêu người
giọt nắng vàng hiu hắt

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cỏ hoa lưu bút hồn thăm thẳm
nõn nà đêm xưa chuyện tâm tình,tuyệt,mê,thích!

Nặc danh nói...

con tim dồn nén bão dông
điệp trùng ký ức đào nguyện lệ
bề bộn khổ đau nắng cuối thềm,thích!

Nặc danh nói...

núi cao bồng bế đụn sầu
sông sâu gánh vác nhịp cầu gió sương,hay!

Nặc danh nói...

cung thương
đá vàng son rơi lệ
đêm tàn khói trắng hận không gian,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét