giữ gìn ngọn tóc
như góc của hồn quê
em khóc
khi dội mưa nắng về
tóc xuân
thời câu nói rụt rè
kéo dài lê thê làn gió biếc
mềm mại câu thơ đong từng ý tứ
ngày em tiễn anh đi
nắng rơi vai khắc khoải
năm tháng
tóc phai màu
giờ không mềm như xưa
suối mây không đen nhánh
chỉ còn màu đen trong đáy mắt
nụ cười thoáng mây che
hong mỗi buổi chiều chờ đợi
sắc quê
trải ngàn vương vấn
giọt nắng trên vai chứa chất nhớ mong
nhắn gió
vườn thơ xuân trao tặng
tiếng chim ríu rít gọi xa gần
gom sầu
trăng về đêm in gối
2 nhận xét:
ngày em tiễn anh đi
nắng rơi vai khắc khoải
hãi,thích!
nụ cười thoáng mây che
hong mỗi buổi chiều chờ đợi,thích!
Đăng nhận xét