nẻo ngắt

cành mai
gió già năm tháng
đâm nhạc
sương lam xế nắng chiều
cây cỏ
vũng lội thơ ngây
mười bông cúc nõn nà tay chợt với
nẻo ngắt
bước hài đêm chạm trổ
tiền thân nửa gối vườn lá mơ
hồn ai xơ xác nghe thoi thóp
triều đại hưng vong tiếng cuốc cờ
cao thấp
trầm ngâm vui nét nhạc
hận kẻ ôm thuyền khóc lứa đôi
thuyền quyên gỡ nắng tình gian dối
ảo não hoang lầu quạnh quẽ thơ

cỏ cây
ngằn ngặt đêm dương thịnh
còn đâu dìu dặt bóng yêu ma
cảm thông một chút bừng ân ái
thương nhớ mỏi mòn đắm không gian
gác trọ
trang sách bùng bếp lửa
cảm hứng qua cầu nước vỡ đôi
hậu thế
phút mơ màng lười biếng
vũ trụ huyền hư  bể đang chờ
chân hứng
cung tiên thầm canh bạc
nhạc trần tơ phím mãi vô duyên
ngõ cạn
bữa tiệc phàm phu điếc
xong rồi
nét bút cười như điên

   



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nẻo ngắt
bước hài đêm chạm trổ
tiền thân nửa gối vườn lá mơ
hồn ai xơ xác nghe thoi thóp
triều đại hưng vong tiếng cuốc cờ,lạ ,hay,thích!

Nặc danh nói...

thuyền quyên gỡ nắng tình gian dối
ảo não hoang lầu quạnh quẽ thơ,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

gác trọ
trang sách bùng bếp lửa
cảm hứng qua cầu nước vỡ đôi,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

ngõ cạn
bữa tiệc phàm phu điếc
xong rồi
nét bút cười như điên,khoái,hay!

Đăng nhận xét