nghiêng nghiêng khờ dại

phù du
đại dương đêm trắng xóa
hoài vọng yêu
nước mắt tràn xuống thành hồ
một nét cười duyên mây dang dở
xa cách nghìn trùng vẫn nhớ thơ
miên man
lung linh giọt nắng
tình trăng ngàn dặm mơ màng
xuân hồng hoa lá chen đua nở
đời như truyện cổ tựa gió mưa
pháo nổ
râm ran nhà ai thức
tim hồng kết nụ gió vờn mưa
thả buồn cho hết ly rượu cạn
dư âm kỹ nghệ pha gửi người

thổn thức
nụ hôn nhiều ân nghĩa
chiều vàng buông sợi nắng cô liêu
vòng tay âu yếm nhiều thế kỷ
tuyết trắng trong đêm
gió xoay chiều
ưu tư
ngẫm nghĩ đời suy thịnh
băng vần thơ lưu lạc mẹ cha
mình nghèo nên thấu câu Tình nghĩa
nhạc, thơ ,tình hòa điệu dân ca
cánh đồng
nắng phù dung ưu tú
biển xanh giấc mộng mái nhà tranh
nhắn nhủ
dòng sông nào điên dại
mạch sầu vô tội
hồn nghiêng cả đời

 




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân hồng hoa lá chen đua nở
đời như truyện cổ tựa gió mưa,hài,thích!

Nặc danh nói...

tim hồng kết nụ gió vờn mưa
thả buồn cho hết ly rượu cạn
dư âm kỹ nghệ pha gửi người,gợi ,hay,thích!

Nặc danh nói...

vòng tay âu yếm nhiều thế kỷ
tuyết trắng trong đêm
gió xoay chiều,lạ,thích!

Nặc danh nói...

ưu tư
ngẫm nghĩ đời suy thịnh
băng vần thơ lưu lạc mẹ cha
mình nghèo nên thấu câu Tình nghĩa
nhạc, thơ ,tình hòa điệu dân ca,thích,mê!

Nặc danh nói...

nhắn nhủ
dòng sông nào điên dại
mạch sầu vô tội
hồn nghiêng cả đời,hãi,thích!

Đăng nhận xét