chẳng hẹn ngày trở lại
những con đường
miên mải bước chân qua
màn đêm tối
đâu bừng lên ánh sáng
giấc mộng nào thầm vỡ bến hoang vu
miên man
giữa mùa màng mộng mị
ý chí tan
mảnh chữ vơi đầy
dù người có chê bai dị nghị
can đảm bước lên
kỳ vĩ sóng vĩnh linh
ngửng đầu
nhìn thu đi qua ngõ
phồn hoa âm ỉ giấc nâng niu
tình thương
từng chương đời vô lượng
máu tự cường
lữ thứ muôn phương
trăng khởi nghĩa
chúc mừng ngày sinh nhật
mãi mãi vàng son gió thượng nguồn
lập thể
cánh đồng đêm rực rỡ
cành môi hoa trái thơm tình nồng
kết sương hòa nhạc đêm đương đại
thơm ngọt tình người mây trao duyên
suối mộng
hương còn vương lên tóc
bờ biển rộng
vẫy gọi ước mơ
2 nhận xét:
ngửng đầu
nhìn thu đi qua ngõ
phồn hoa âm ỉ giấc nâng niu,thích!
cành môi hoa trái thơm tình nồng
kết sương hòa nhạc đêm đương đại
thơm ngọt tình người mây trao duyên,khoái,thích!
Đăng nhận xét